Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Mỹ và Trung Quốc đàm phán AI: Cơ hội hợp tác hay nguy cơ va chạm?
    Tin Việt Nam
Điện mừng Ngày Nhà vua Hà Lan
    Tin Cộng Đồng
Nổ tại căn cứ quân sự Campuchia, 20 binh sĩ thiệt mạng
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
David Beckham kiện tài tử 'Transformers'
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Vì sao Real mua Keylor Navas và James Rodriguez?
Khi BLĐ Real Madrid bỏ ra những khoản tiền khổng lồ để đưa về sân Bernabeu tiền vệ James Rodriguez và thủ thành Keylor Navas trong mùa Hè năm nay, không ít ý kiến cho rằng đây là việc làm không cần thiết và chỉ nhằm thỏa mãn thói chơi ngông của chủ tịch Florentino Perez. Tuy nhiên, thực ra ông chủ “Nhà trắng” không ngô nghê như nhiều người tưởng.

 


 


 


Xét về mặt chuyên môn, Keylor Navas và James Rodriguez đều có đủ đẳng cấp cho phép họ được đứng trong hàng ngũ của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20. Nên biết, tuy chơi ở vị trí tiền vệ, James Rodriguez lại đóng góp tới 6 bàn thắng cho ĐT Colombia tại World Cup 2014. Ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mới diễn ra trên đất Brazil, trừ cựu tiền vệ Monaco ra không cầu thủ nào có thành tích ghi bàn ấn tượng như vậy.

 

Về phần mình, Keylor Navas cũng trải qua một kỳ World Cup thành công khi chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn (đây là thành tích tốt nhất giải). Nhờ sự xuất sắc của thủ thành 27 tuổi này, ĐT Costa Rica không chỉ dẫn đầu bảng tử thần với sự góp mặt của Anh, Italia, Uruguay mà còn lọt vào tới vòng tứ kết. Ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, Costa Rica đã giữ sạch lưới trong 120 phút và chỉ chịu thua ông lớn Hà Lan sau những loạt đá luân lưu đầy may rủi.

 

Tóm lại, Keylor Navas và James Rodriguez đều là những cầu thủ thực sự tài năng, nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì BLĐ Real có lẽ không cần phải để mắt tới họ. Đơn giản, lúc này Real không nhất thiết phải bỏ ra 80 triệu euro để mua James Rodriguez, khi họ đã có Isco mới chuyển đến từ Malaga hồi mùa Hè năm ngoái với mức giá lên tới 30 triệu euro.

 


James Rodriguez được các CĐV chào đón nồng nhiệt ở Real

 

Ở vị trí thú môn, HLV Carlo Ancelotti cũng không thiếu sự lựa chọn. Ngay cả khi Real không mua Keylor Navas với giá 10 triệu euro từ Levante, chiến lược gia người Italia vẫn có thể yên tâm khi ông đang sở hữu 2 người gác đền hàng đầu thế giới là Iker Casillas hay Diego Lopez.

 

Real không neo người, nhưng họ vẫn nhất quyết chiêu mộ bộ đôi nói trên với giá cao là do họ còn hướng tới mục tiêu kinh tế. Theo giới phân tích, Real giờ không còn chú trọng đến thị trường Trung Quốc mà họ đã hướng sự tập trung sang châu Mỹ.

 

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Real vừa tích cực sang châu Mỹ du đấu, vừa cần có những ngôi sao đến từ tân thế giới trong đội hình. Có một chi tiết rất đáng chú ý là trong số những cư dân thành Madrid có không ít người Colombia. Còn nhớ ở buổi lễ ra mắt của James Rodriguez tại Real, phần lớn trong số 30.000 CĐV tới Bernabeu là đồng hương của cầu thủ 23 tuổi này.

 

Về phần Keylor Navas, việc Real giúp anh trở thành cầu thủ người Costa Rica đắt giá nhất thế giới kể từ trước tới nay đang tạo nên một làn sóng ở quốc gia Trung Mỹ. Khi người dân Costa Rica cũng như Colombia háo hức theo dõi bước tiến của bộ đôi nói trên trong màu áo của Real mỗi tuần, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có lý do để kỳ vọng vào khả năng họ sẽ kiếm được bộn tiền từ thị trường châu Mỹ.  
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Ten Hag gây phẫn nộ (27-04-2024)
    Mbappe khiến Real Madrid bất ngờ (24-04-2024)
    Công Phượng ghi dấu ấn trong lần đầu đá chính tại Nhật Bản (24-04-2024)
    Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Uzbekistan: 'Vua giải trẻ' tái xuất? (23-04-2024)
    AS Roma nhận đòn giáng mạnh (23-04-2024)
    VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam có vé vào tứ kết (21-04-2024)
    Canoe và rowing giành suất dự Olympic Paris 2024 cho thể thao Việt Nam (21-04-2024)
    HLV futsal Việt Nam nói gì khi đánh bại Trung Quốc? (19-04-2024)
    Tìm HLV trưởng cho tuyển Việt Nam: VFF chọn châu Á hay châu Âu? (12-04-2024)
    Việt Nam rộng cửa đi tiếp ở giải châu Á (12-04-2024)
    VFF 'từ chối' HLV Park Hang-seo và đồng nghiệp? (11-04-2024)
    Klopp xác nhận kế hoạch mới sau khi chia tay Liverpool (11-04-2024)
    U23 Việt Nam thay người thoải mái, có thể đá luân lưu với U23 Jordan (10-04-2024)
    Ancelotti và Pep Guardiola nói gì sau trận hòa tại Bernabeu? (10-04-2024)
    Nóng: Loạt trận tứ kết Champions League tối nay bị đe dọa tấn công (09-04-2024)
    U23 Việt Nam lộ điểm yếu chí mạng trước giải châu Á (09-04-2024)
    Wan-Bissaka mắc sai lầm, MU bị gỡ hòa 2-2 (07-04-2024)
    Bất ngờ với Antony (03-04-2024)
    Đối thủ của U23 Việt Nam mất 4 trụ cột ở VCK U23 châu Á 2024 (01-04-2024)
    HLV Kiatisak nói gì về việc dẫn dắt tuyển Việt Nam (01-04-2024)

Các bài viết cũ:
    Van Gaal không quá vui mừng với chức vô địch (05-08-2014)
    Liverpool - M.U: Không có giao hữu, chỉ có thù địch (04-08-2014)
    Sự khác biệt giữa Van Gaal và David Moyes tại M.U (01-08-2014)
    Vì sao Mourinho dứt khoát không dùng Lukaku? (31-07-2014)
    Van Gaal thẳng thắn: Man Utd không khác gì .... "mớ giấy lộn" (29-07-2014)
    Quyết định đặc biệt của "người đặc biệt" (28-07-2014)
    Man United: Louis van Gaal có thể phá kỉ lục chuyển nhượng (23-07-2014)
    Gerrard với ĐT Anh: Nhạt nhòa vì… quá đa năng  (22-07-2014)
    Jose Mourinho đã xây dựng xong "Chelsea trong mơ" (21-07-2014)
    Sướng như Jose Mourinho! (18-07-2014)
    Roger Federer: Tấm gương cho những… tay đua F1 (17-07-2014)
    Không thể trách Messi!  (16-07-2014)
    HLV Van Gaal muốn M.U chơi như tuyển Hà Lan (15-07-2014)
    ĐT Đức – Nhà vô địch tuyệt đối (14-07-2014)
    Tuyển Đức càng hoàn hảo, càng dễ thua! (12-07-2014)
    Chi 107 triệu bảng, M.U quyết “vây bắt” 3 siêu sao (11-07-2014)
    Messi đặt một chân vào ngôi đền huyền thoại. (10-07-2014)
    Báo chí thế giới gọi thất bại của Brazil là 'nỗi ô nhục' (09-07-2014)
    Diego Costa: Canh bạc của Mourinho? (08-07-2014)
    Không Neymar, Brazil sẽ đá như thế nào? (07-07-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152764925.